Imprimatur: UBTN.HĐGMVN - 2010 - TT TCVN 1
Lời bài hát:
ÐK: Ðây bánh miến, đây rượu nho, hợp với lòng chúng con dâng lên Chúa nhân lành. Ðây Thánh lễ, đây đoàn chiên, cùng nhất tâm khấn xin Chúa hãy ban phép lành.
1. Cha cực thánh, Đấng uy linh toàn năng vĩnh viễn, xin nhận bánh rất tinh sạch đoàn con kính tiến. Tuy chẳng đáng cũng trông mong tình Cha đoái tới. Tha ngàn lỗi khấng ban ơn trường sinh cõi đời.
2. Cha cực thánh, Đấng uy linh toàn năng vĩnh viễn, xin nhận chén với kinh nguyện đoàn con kính tiến, như làn khói ngát hương thơm tỏa bay tới Chúa, ban hồng phúc cứu chúng con về nơi thái hòa.
BÀI TƯƠNG TỰ
- Dâng lên Chúa bánh thơm - Phanxicô
- Dâng bánh rượu - Nguyễn Duy Vi
- Theo hương trầm - Đỗ Vy Hạ
- Dâng 1 - Nguyễn Duy
- Kinh dâng lễ - Văn Chi
- Dâng lên Chúa - Hoàng Đan
- Xin dâng lên - Kim Long
- Khúc ca ân tình - Hồng Dung
- Lễ dâng - Hiền Hòa
- Lạy Chúa con xin dâng - Lan Thanh