Imprimatur: UBTN.HĐGMVN - 2010 - TT TCVN 1
Lời bài hát:
ĐK: Hoá công, lạy Chúa xót thương, Lắng nghe kinh nguyện thấm dòng lệ rơi.
1. Lòng chay thống thiết bùi ngùi, Mùa chay thánh hoá bốn mươi ngày tròn.
2. Đèn trời soi thấu lòng người, phận hèn yếu đuối đường đời hiểm nguy. Thứ tha, xin Chúa từ bi, Trở về nhà Chúa kịp thì ăn năn.
3. Tội khiên cát biển lá rừng, Xin tha cho kẻ nhận xưng thực tình. Một hai danh Chúa hiển vinh, Cầu xin thuốc chữa cho lành vết thương.
4. Ngày chay xin Chúa thi ân, Hãm kìm xác thịt, tinh thần nhẹ bay. Lòng chay khổ chế một hai, Dứt đường lầm lạc lối ngay trở về.
BÀI TƯƠNG TỰ
- Nếu hạt lúa mì - Hoàng Đan
- Xin dắt con về - Thế Thông
- Vua hiển vinh - Thái Nguyên
- Kiếp người - Thy Yên
- Nài xin Thiên Chúa - Vinh Hạnh
- Mùa ăn năn và sám hối - Dấu Chân
- Ca nhập lễ thứ Tư Lễ Tro - Kim Long
- Lễ dâng tự hối - Giang Tâm
- Chút lòng son - Hồng Trần
- Bài thương khó theo thánh Maccô - Nguyễn Văn Hòa