Thánh vịnh 1
Thanh Lâm
Dùng cho ngày lễ: CN6TNC, Thánh Nam Nữ, Thánh Martha 29/7
Imprimatur: TGP. Toronto (Canada) - 10.02.2015
Lời bài hát:
Đáp: Thật vinh phúc thay ai người đặt niềm tin vào Chúa. Thật vinh phúc thay những người hằng cậy tin Chúa Trời.
1. Thật phúc ai chẳng mưu ác, chẳng theo đường lối gian tà, tránh xa những quân tự phụ. Lòng luôn suy niệm lề luật Ngài.
2. Họ như cây trồng bên suối, trổ sinh nhiều trái đúng mùa. Lá cây không bao giờ tàn. Mọi công việc làm đều thịnh đạt.
3. Kẻ ác như là tro trấu bị gió mạnh cuốn tan tành. Chúa luôn che chở người lành, kẻ gian sẽ bị diệt tận vong.
ĐÁP CA TƯƠNG TỰ
- Thánh vịnh 1 – Tin cậy vào Chúa - Viễn Xứ
- Thánh vịnh 23 – Lễ các Thánh Nam Nữ - Xuân Hoàng
- Thánh vịnh 23 – Lễ các Thánh Nam Nữ - Ngọc Diệp
- Thánh vịnh 1 – Chúa Nhật 6 Thường niên năm C - Ngọc Diệp
- Thánh vịnh 23 – Lễ các Thánh Nam Nữ - Thái Nguyên
- Thánh vịnh 23 – Dòng dõi kẻ tìm Chúa - Mi Giáng
- Thánh vịnh 1 – Hy vọng nơi Chúa - Mi Giáng
- Thánh vịnh 1 – Tin cậy vào Chúa - Mi Giáng
- Thánh vịnh 130 - Thanh Lâm
- Thánh vịnh 127 - Thanh Lâm
