Thánh vịnh 15 – Xin thương giữ gìn
Bùi Ninh
Dùng cho ngày lễ: CN33TNB, Vọng Phục Sinh Bài 2
Imprimatur: GP. Bùi Chu - 04.11.2009 - Gm. Giuse Hoàng Văn Tiệm
Lời bài hát:
Đáp: Chúa ơi xin thương giữ gìn con mọn. Vì con đang tìm ẩn thân nơi Ngài.
1. Lạy Thiên Chúa chén phúc lộc con, là gia nghiệp thân con tín thác. Được chính Ngài ngự ở trước mặt, và bên Ngài chẳng hãi sợ lo.
2. Lòng an vui thân xác nghỉ ngơi, và linh hồn hân hoan trong Chúa. Vì Chúa nào ruồng rẫy con hèn, và thánh nhân ở chốn mồ sâu.
3. Lạy Thiên Chúa xin hãy dạy con, đường lối nào cho con luôn sống. Ở trước Ngài mừng rỡ suốt đời, và bên Ngài hạnh phúc chẳng vơi.
ĐÁP CA TƯƠNG TỰ
- Thánh vịnh 15 – Lạy Chúa xin bảo toàn con - Mi Giáng
- Thánh vịnh 15 – Xin bảo toàn con - Mi Giáng
- Thánh vịnh 15 – Vọng phục sinh bài 2 - Thái Nguyên
- Thánh vịnh 15-B - Thanh Lâm
- Thánh vịnh 15 – CN 33 Thường niên B - Kim Long
- Thánh vịnh 15 – CN 33 Thường niên B - Huy Hoàng
- Thánh vịnh 15 – Vọng Phục Sinh – Bài 2 - Kim Long
- Thánh vịnh 15 – Vọng Phục Sinh – Bài 2 - Huy Hoàng