Thánh vịnh 32 – Tình thương Chúa
Bùi Ninh
Dùng cho ngày lễ: Vọng Phục Sinh Bài 1
Imprimatur: GP. Bùi Chu - 04.11.2009 - GM. Giuse Hoàng Văn Tiệm
Lời bài hát:
Đáp: Tình thương Chúa chan hòa khắp mọi nơi. Tình thương Ngài luôn chan chứa hoàn cầu.
1. Thật ngay chính hết những lời Chúa phán. Việc Chúa làm đều rất đáng cậy tin. Người yêu thích những điều vốn chính trực. Nơi địa cầu Chúa thương ban tình thương.
2. Lời Chúa phán đã tạo thành trời xanh. Làn hơi Người tạo tác những vì sao. Đại dương kia Chúa dồn nước thu lại. Bao thủy triều Chúa thu gom vào kho.
3. Thật vinh phúc quốc gia thuộc quyền Chúa. Và dân nào được Chúa đã chọn riêng. Từ Thiên quốc Chúa nhìn xuống gian trần. Mắt của Người thấy tinh thông phàm nhân.
4. Này hồn con vẫn trông đợi nơi Chúa. Vì chính Người hằng giúp đỡ chở che. Lạy Thiên Chúa xin đổ xuống ân tình. Như hằng ngày chúng con trông cậy Chúa.
ĐÁP CA TƯƠNG TỰ
- Thánh vịnh 32 – Vọng Phục Sinh – Bài 1 - Ngọc Diệp
- Thánh vịnh 32 – Vọng Phục Sinh – Bài 1 - Hoàng Đan
- Thánh vịnh 32 – Ân sủng Chúa - Mi Giáng
- Thánh vịnh 32 – Vọng phục sinh bài 1 - Thái Nguyên
- Thánh vịnh 32-E - Thanh Lâm
- Thánh vịnh 32 – Vọng Phục Sinh – Bài 1 - Kim Long
- Thánh vịnh 32 – Vọng Phục Sinh – Bài 1 - Huy Hoàng
