Thánh vịnh 99 – CN 4 Phục Sinh C
Kim Long
Dùng cho ngày lễ: CN4PSC
Imprimatur: GP. Phú Cường - 15.11.2005
Lời bài hát:
Đáp: Ta là dân Ngài, là đoàn chiên tay Ngài dẫn đạo.
1. Hỡi toàn thể địa cầu, hãy tung hô Chúa, phụng thờ Chúa với niềm hỷ hoan, cất tiếng reo vui vào trước thánh nhan Ngài.
2. Hãy thành khẩn tin nhận Ngài là Thiên Chúa, tạo thành ta, ta là dân Chúa, giống lớp chiên con, Ngài dẫn dắt trong đàn.
3. Bởi vì ở nơi Ngài đầy lòng nhân ái, ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, mãi tới thiên thu Ngài vẫn tín trung hoài.
Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Chúa nói: Tôi là mục tử tốt lành, Tôi biết các chiên Tôi và các chiên Tôi biết tôi. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
ĐÁP CA TƯƠNG TỰ
- Thánh vịnh 99 – Ta là dân tộc - Mi Giáng
- Thánh vịnh 99 - Thanh Lâm
- Thánh vịnh 99 – CN 4 Phục Sinh C - Huy Hoàng
- Thánh vịnh 99 – Toàn thể địa cầu - Bùi Ninh